Trần Hồng Hà, anh là ai
Mà đầu óc lú như loài khuyển ưng
Nguyện làm chim cảnh, thú cưng
Của các mệnh phụ xa chồng, tái xuân?
Ngủ cùng giường, ăn cùng mâm
Vào ra thưởng ngoạn nhung sâm lụa là
Sao anh không nhớ quê nhà
Sơn Dương, Hà Tĩnh... ông bà tổ tiên?
Quê choa còn có bạn hiền
Ngồi ăn cá biển đánh ven bãi bồi
Xem anh tắm biển Hà ơi
Dân tin biển đã sạch rồi, nên ăn!
Nay phó thủ tướng nói rằng
Biển còn ô nhiễm các tầng đáy sâu
Vậy anh lừa chúng tôi sao
Vì đâu anh gạt đồng bào quê hương?
Hay vì Tàu cộng Sơn Dương
Cho anh ăn ngủ cùng giường, Hà ơi
Để theo trọng Lú suốt đời
Thân Tàu bán đứng giống nòi Việt Nam?
Cam tâm cùng lũ quan tham
Ăn tiền hối lộ bạc vàng Tàu cho
Quê hương ôi quá bất ngờ!
Trần Hồng Hà hãy ngồi chờ mà xem
Mà xem dân Việt đứng lên
Cùng Hoàng Bình, Bạch Hồng Quyền... đấu tranh
Đuổi Tàu cộng sản hôi tanh
Để quê hương lại biếc xanh biển trời
Sao không biết nhục Hà ơi
Mang danh trí thức mà người độn ngu
Đẩy dân vào chốn lao tù
Quê hương xơ xác, Mẹ tu chốn nào?
Can Lộc, 21/5/2017
Trần Hồng Hà, anh là ai
Related Posts:
Cơ Trời dâu bể và sự thịnh, suy của Thủ tướng PhúcSao Băng (viet-studies) - Cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trong một bài viết cho 71 năm Quốc khánh, đau khổ với dự cảm chính trường Việt sắp vào cuộc dâu bể đa đoan. Trong khi người kế nhiệm, Trần Đại Quang, mỡ màng béo tố… ĐỌC THÊM
Chút kỷ niệm nghề báo với Vinh Ba SàmVõ Văn Tạo (Danlambao) - Do chỗ tuổi tác, Vinh thường gọi đùa tôi là “đại ca”. Lần từ Nha Trang nhắn tin nhờ Vinh mua hộ lẳng hoa và thùng bia Heineken mang đến tặng thanh niên can đảm Nguyễn Văn Phương (đọc tuyên ngôn biểu t… ĐỌC THÊM
Bắt Ba Sàm, xử bá lápNguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Tên anh là Ba Sàm, nhưng anh chẳng ba sàm chút nào cả, trong khi ngược lại, tòa án mệnh danh là nơi công minh, cầm trịch “luật pháp bất vị thân” lại xử bá láp anh Ba Sàm trong phiên tòa gọi là Phú… ĐỌC THÊM
Bỏ...Nguyên Thạch (Danlambao) - Nhân vụ tòa án Hà Nội bỏ tù nữ nông dân anh hùng Cấn Thị Thêu, xin có vài "định nghĩa" về chữ Bỏ dưới trào sản để chị Thêu cùng các bạn đọc cho vơi phần nào nỗi nhọc nhằn dưới chế độ tàn bạo mục nát… ĐỌC THÊM
Chui vào Đảng ủy Công an Trung ương, Nguyễn Phú Trọng tìm cách nắm đầu Bộ Công anVũ Đông Hà (Danlambao) - Chiến dịch đả muỗi diệt ruồi của Nguyễn Phú Trọng đang đối diện với nguy cơ phá sản bởi việc trốn thoát của con bài Trịnh Xuân Thanh. Sự kiện này cũng đã phản ảnh tình trạng bất lực của hệ thống chính… ĐỌC THÊM
0 nhận xét:
Đăng nhận xét