Liên Trì rồi cũng bị san bằng
Cả ngàn tên lính bắt 10 tăng
Nhốt luôn người chết tro hài cốt
Phật tử thập phương tận nơi nao?
Có thấu được chăng những nỗi đau?
Có dám xả thân vì đạo pháp?
Hay mặc các thầy gánh nỗi đau?
Lẽ nào cuộc sống chỉ nam mô
Mặc cho lũ cướp, bọn ma cô
Đốt chùa, hãm hại hàng sư sãi
Đưa cả dân tộc đến vong nô.
Từ bi hỷ xả được gì đây?
Để rồi cuộc sống mãi đắng cay!
Sao không vùng dậy cho đạo pháp
Đành sao lê kéo đời lất lây?
Liên tôn, liên hiệp mau xuống đường
Triệu cơn sóng dậy như triều cường
Cuốn chôn đảng cộng quân tàn ác
Giữ đạo, đẹp đời, giữ quê hương.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét