4/10/16

Giờ lịch sử đã điểm


Mấy hôm nay Trọng biếng ăn bỏ ngủ
Sợ với lo căng thẳng tựa dây thừng
Chiếc thòng lọng như đang tròng vào cổ
Trọng Bắc kỳ biết lý luận cũng tiêu ma

Bằng mọi giá Phóc-mô-sa phải giữ
Bảo vệ Phóc- mô- sa để cứu đảng cứu mình
Tiếng Trọng Lú tru ma nghe rợn gáy
Máu Quỳnh Lưu còn đọng vũng đâu đây

Đừng chùng bước khi tay ta có súng
Có nhà tù, có thép đúc còng tay
Có đại Hán(g) đứng dạng chân chống đỡ
Đừng mơ mồng chuyện châu chấu đá xe

Lú lệnh lạc nhưng run như cầy sấy
Đám nha sai Hà Tĩnh cũng co vòi
Dân như nước vỡ bờ thành triều sóng
Phóc-mo-sa không còn cống để chui

Thật tội nghiệp bầy chó săn của đảng (CSCĐ)
Cởi giáp tan hàng, cờ trắng áo may-ô
Sợ quần chúng bắt đem làm rựa mận
Từ chó săn chúng đội lốt thành cừu

Phóc-mô-sa đặc khu Tàu tự trị
Tổng hành dinh đám thái thú Ba Đình
Đừng ngụy biện, ngụy trang, ngụy tạo
Phóc-mô-sa phải cút xéo về Tàu

Trả sự sống về cho vùng biển chết
50 năm sau chưa chắc sẽ phục hồi
500 triệu là những tờ giấy lộn
Sao đoạn đành bán rẻ cả Quê Hương

5.10.2015

Related Posts:

  • Tại sao tất cả lãnh tụ cộng sản đều phá tan hoang đất nước?Ngọc Ẩn (Danlambao) - Chủ nghĩa CS kêu gọi đấu tranh giai cấp. Lúc đầu là đấu tranh giữa giai cấp công nhân, nông dân nghèo và chủ nhân. Sau khi giới chủ nhân bị đảng CS cướp hết tài sản, đấu tố, giết hoặc đày đi lao động kh… ĐỌC THÊM
  • Đầu năm xông đấtBabui (Danlambao)Gà gáy sáng khắp 5 châu 4 biểnĐảng bù đầu lo ru ngủ nhân dânThức dậy đi dân tộc 4 nghìn nămĐừng ảo tưởng 16 chữ vàng 4 tốtTiếng gà gáy đón mùa xuân Đinh DậuGợi nhớ về tết Kỷ Dậu Quang TrungTôn Sĩ Nghị chém vè… ĐỌC THÊM
  • 2017Happy một tiếng New YearTiễn em mười sáu về bên kia trờiGửi nhau mười bảy lời chàoChúc người năm mới bước vào tự do.Dân Làm Báo thân chúc các bạn trong thôn 365 ngày mới...mỗi ngày là một trang giấy trắng được viết lên những … ĐỌC THÊM
  • Năm ni mẹ tìm mùa Xuân chỗ môLê Hải Lăng (Danlambao) - Viết kính tặng bà mẹ Việt Nam yêu dấuMẹ mất mùa Xuân thật quá lâu71 năm nước chảy qua cầuĐảng vẫn ngồi trên ngai vàng ấyNúi đồi tang tóc kiếp ngựa trâuXuân đến mẹ có lắm âu sầu?Bốn tỉnh miề… ĐỌC THÊM
  • Hãy sôi lên hào khí ViệtQuang Dương (Danlambao)Cây vẫn xanh nhưng sao cây chẳng mát?Sông lững lờ mà cuộn sóng âm thầmBiển nghẹn ngào sôi sục những hận cămLòng dân Việt oán hờn dâng ngập ứ!Nắng vẫn lên sao nắng không rực rỡ?Gió vi vu quằn quại tiếng … ĐỌC THÊM

0 nhận xét:

Đăng nhận xét