2/10/16

Hãy xéo đi Formosa bẩn thỉu!

Đặng Huy Văn (Danlambao) - (Tưởng nhớ hương hồn Bà Huyện Thanh Quan)
Xưa Bà Huyện ghé Đèo Ngang-Vũng Áng
Viết “quốc quốc” kêu “nhớ nước đau lòng”
Phải chăng Bà biết rằng thời cộng sản
Sẽ rước Tàu vào giày xéo non sông?

Xưa Bà Huyện ghé Đèo Ngang, Hà Tĩnh
Khóc “thương nhà mỏi miệng cái gia gia”
Phải chăng bà biết đến thời độc đảng
Sẽ tang thương ai oán triệu muôn nhà?

Xưa Bà viết, “dưới núi tiều vài chú”
Lúc biển mình cá chết dạt phải không?
Dân mất nghiệp phải lên bờ kiếm sống
Vì Sơn Dương đã dâng lũ Mao khùng

Bà đã viết, Đèo Ngang xưa thưa thớt
Nên "bên sông, lác đác Rợ mấy nhà”
Nay Tàu cộng đã tràn sang Vũng Áng
Lập phố Tàu ngập ngụa Formosa

Xưa Bà viết “cỏ cây chen” chúc “đá”
“Lá chen hoa” nay chúng phá hết rồi
Đất ô nhiễm bùn Formosa chôn trộm
Biến Sơn Dương thành biển chết, Bà ơi!

Chệt Tàu trao nửa tỷ đô chuyển nghiệp
Để dân Bình, Trị, Thiên, Tĩnh lên rừng
Nhường biển lại cho tàu ngầm Tam Á
Từ Hải Nam vào trú cảng Sơn Dương

Bà Huyện xưa “mảnh tình riêng” khắc khoải
“Trời, nước, non” lòng trắc ẩn khôn nguôi
Bà Huyện nay hay Chúa Trời toàn cõi
Hiệu triệu dân vùng lên cứu giống nòi?
Rồi sáng nay, dân Kỳ Anh đứng dậy
Như đáp lời của Bà Huyện Thanh Quan
Quyết đuổi lũ Formosa nhơ bẩn
Trả lại dân cả biển bạc, rừng vàng!

Đâu đây lời Bà Huyện hô sang sảng
“Công an và quân đội của dân mình
“Họ đến đây để giúp dân tranh đấu
“Ngư dân đừng mắc mưu bọn Bắc Kinh!”

Phải chi Bà xem công an, quân đội
Cũng chung tay đoàn kết với đồng bào
Để tranh đấu chống giặc Tàu cộng sản
Đã xéo giày non sông Việt thương đau!

Ôi Bà Huyện một thi nhân vĩ đại!
Đã giúp dân qua lửa bỏng nước sôi
Ngày hôm nay khiến đời sau nhớ mãi
“Cách đấu tranh bất bạo động” ra đời!

Hãy xéo đi Formosa bẩn thỉu!
Chúng bay sao lừa dối được dân Nam
Nếu nhỡ đút tượng vàng ròng tên “bác”
Hãy đòi ngay từ thằng cộng tham lam!

Bởi nó đã sắp đến ngày xuống lỗ
“Bảy mươi năm”? Chúng bay bị lừa rồi
Chỉ năm trước năm sau thôi hãy cút
Xéo về Đài, kẻo sạt nghiệp
Chệt Tàu ơi!

Hà Nội, 2/10/2016

Related Posts:

  • Dáng đứng của Trần Thị NgaBabui (Danlambao)… ĐỌC THÊM
  • Chúc Tết con gà cho những người tù tranh đấuLê Hải Lăng (Danlambao)Nằm co giữa bốn bức tường quạnh quẽĐếm Tết về trong giấc ngủ chiêm baoĐâu đây sóng Hoàng, Trường Sa rì ràoGiông bão nổi tận đáy hồn dâu bểCác bạn tù ơi nghe mẹ Việt kểĐất nước này không phải của riêng a… ĐỌC THÊM
  • Trần Thị Nga và dáng đứngNguyên Thạch (Danlambao) - Đ(ỗ)M(ười), côn an VN đã bắt một người phụ nữ yêu nước, có 2 con nhỏ tay không tất sắt dám đứng lên bày tỏ quan điểm chống Tàu xâm lược. Côn an bắt chị vì tội dám tố giác sự HÈN HẠ quì lạy… ĐỌC THÊM
  • Cho một người phụ nữ, tháng ChạpNguyen Tuan Khanh - Thật nhanh chóng, cuộc vây bắt người phụ nữ có hai đứa con nhỏ tại tỉnh Hà Nam mới diễn ra vào buổi trưa ngày 21/1, thì đến tối, người ta đã nhìn thấy hình ảnh video do công an đưa ra. Cơ quan này vội vã c… ĐỌC THÊM
  • Sớ Táo Quân 2016Nguyên Thạch (Danlambao)Muôn tâu Ngọc HoàngThần là Thần TáoCủa Dân Làm BáoXin được kính cáo Không như Thần TáoCủa bọn VẸM cộng Chuyên môn nói láoMột cách trân tráo.Kính thưa Ngọc HoàngThần là Thần làng Cũng được sáu nămLàm vi… ĐỌC THÊM

0 nhận xét:

Đăng nhận xét