8/3/17

Từ Trường Sa con thư về thăm má

Đặng Huy Văn (Danlambao) - Trước khi hi sinh ít ngày, anh Trần Văn Phương đã kịp để lại cho chị Mai Thị Hoa, vợ anh, một giọt máu mà 8 tháng sau bé gái Trần Thị Thủy đã chào đời. Trần Thị Thủy đã lớn lên trong đói nghèo và nỗi nhớ ba Phương khắc khoải. Cô đã quyết tâm lớn lên sẽ trở thành một người lính hải quân để giành lại Hoàng Sa và Trường Sa cho Tổ Quốc. Tốt nghiệp đại học năm 2009, Thủy đã tình nguyện nhập ngũ và xin được vào đơn vị hải quân Trường Sa, Khánh Hòa của ba mình ngày xưa để chiến đấu nhằm trả thù cho ba và 63 người lính đã ngã xuống trên đảo Gac Ma ngày 14/3/1988 trước giặc Tàu xâm lược. Sau đây là những tâm sự của Trần Thị Thủy với má Mai Thị Hoa nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ để tưởng nhớ ngày hi sinh 14/3 của ba Phương yêu dấu.

Từ Trường Sa con thư về thăm má
(Tưởng nhớ 14/3, ngày giặc Tàu xâm lăng đảo Gạc Ma)

Từ Trường Sa con thư về thăm má
Ngoài Biển Đông giờ buồn lắm, má ơi
Hai chín năm nơi ba Phương ngã xuống
Đảo Gạc Ma Trung Quốc cướp mất rồi!

Nhưng con tin hồn ba cùng đồng đội
Vẫn nương trong những đôi cánh hải âu
Đang quần tụ ngày đêm trên quần đảo
Giữ Trường Sa khỏi bè lũ cộng Tàu

Song Tử Tây một chiều con qua đảo
Đàn hải âu sà cánh xuống quanh con
Như linh hồn ba Phương cùng đồng đội
Ôm lấy con cho hồn gặp linh hồn!

Hải âu cứ nhìn con quên chớp mắt
Hay linh hồn ba đã nhận ra con
Người con gái ba ban từ giọt máu
Gửi mẹ Hoa nuôi hai chín năm tròn?

Bay trên trời hồn ba cùng đồng đội
Có thấu chăng Tàu cướp bảy đảo rồi?
Đang cấp tập đắp chúng thành đảo nổi
Làm sân bay, cảng quân sự..., ba ơi!

Đau đớn quá Gạc Ma trong tay giặc
Thành đảo Tàu, hải âu khóc kêu trời
Nhưng sẽ đến ngày bom ta dội xuống
Bảy đảo Tàu sẽ chìm nghỉm, má ơi!

Ba vui chăng giờ chúng con đã lớn
Tiếp bước ba tuổi trẻ quyết lên đường
Diệt Chiêu Thống lũ Việt gian bán nước
Rước Tàu vào giày xéo đảo quê hương!

Sẽ lấp lánh linh hồn ba trên sóng
Cùng hải âu sãi cánh biển quê mình
Để Trường Sa mãi ngân nga tiếng hát
Chào Việt Nam rực rỡ ánh bình minh!

Tầu chúng con lại ra khơi xé sóng
Nương hồn ba đuổi Tàu cộng điên khùng
Quyết giành lại Hoàng Trường Sa thương nhớ
Cùng bác Thà kiên cường giữ non sông!(*)

Nhân hôm nay, ngày tôn vinh Phụ Nữ
Con thay ba dâng má triệu bông hồng!

Hà Nội, 8/3/2017

(*). Hải Chiến Hoàng Sa ngày 19/1/1974.

Related Posts:

  • Behind the scenesBabui (Danlambao)… ĐỌC THÊM
  • Phật cũng bị niêm khẩu!Nguyên ThạchLiên Trì rồi cũng bị san bằngCả ngàn tên lính bắt 10 tăngNhốt luôn người chết tro hài cốtBắt luôn cả Phật, bắt rất hăng.Phật tử thập phương tận nơi nao?Có thấu được chăng những nỗi đau?Có dám xả thân vì đạo pháp?H… ĐỌC THÊM
  • Liên minh Bịp-BợmVũ Đông Hà (Danlambao) - Liên minh này được cầm đầu bởi 2 tên: Lê Phước Bịp và Nguyễn Xuân Bợm. Trong viển ảnh tô màu lừa đảo "biển sẽ tự phục hồi, người dân miền Trung sẽ có cá lẫn thép và môi trường an toàn", trong bối cảnh… ĐỌC THÊM
  • Mèo vẫn hoàn mèoTrần Hoàng Lan (Danlambao)"Mèo già" vớ được "chuột con"Không ăn ngay, tính để vờn cho oai,doạ già "bầy chuột" các nơi.Đang say ngoảnh lại: Ôi mồi còn đâu!Trốn sang tới tận Tây Âuan toàn, "chuột" mới vểnh râu phát về:Trước là … ĐỌC THÊM
  • Trần Đại Quang trong bàn cờ đuổi muỗi đập ruồi của Nguyễn Phú TrọngĐã  có chỉ dấu tấn công vào Trần Đại Quang...Vũ Đông Hà (Danlambao) - Trong cuộc khai pháo bắn vào Vũ Huy Hoàng và Trịnh Xuân Thanh để mở đường tổng tấn công vào phe ba X, trong nhóm tứ trụ, ngoài Nguyễn Phú Trọng là tổn… ĐỌC THÊM

0 nhận xét:

Đăng nhận xét