Những giọt máu hồng, lăn trên khuôn mặt
Những dòng máu hồng, ướt đẫm châu thân
Mặt trời buồn vương, mặt trời nhỏ lệ
Trước cảnh đòn thù, máu chảy đau thương
Dân đòi biển trong, những thuyền cá sạch
Dân đòi rừng quý, những triệu cây xanh
Chỉ muốn sống thôi, sao người bách hại
Cho giặc thù vào phá nát tương lai?
Quê hương đã mất, Nam Quan Bản giốc
Quê hương đã mất Hoàng Trường, biển Đông
Ai đã bán buôn địa đầu biên giới
Ôi, quê hương ta giờ quá tơi bời
Biển đã độc rồi, nguồn sinh lực cạn
Rừng đã chết rồi, hơi thở mong manh
Những ngày đau thương, hờn oán lan tràn
Đời sống con người, ngập tràn nghiệt oan!
Gần thế kỷ qua, chừng như tuyệt vọng
Người cai trị người, máu chẩy thành sông
Nghiệp oán gì không? Quê hương thống khổ
Đất nước huy hoàng, bỗng chốc hư không
Chờ tia rực rỡ, giờ phút rạng đông
Trăm triệu con tim, hân hoan sống động
Chờ một sáng mai, bầu trời mở rộng
Thoát đêm tăm tối, vàng nắng mênh mông...
Thiên Kim
Thế kỷ buồn trên quê hương tôi!
Related Posts:
Báo chí cộng sản nhận định vùng biển Formosa đã “hồi sinh mạnh mẽ”!!!Chim Biển (Danlambao) - Kể từ khi thảm họa Formosa xảy ra tính đến thời điểm này đã hơn 9 tháng. Hậu quả của của vấn nạn này chắc có lẽ ai cũng biết. Nhà cầm quyền đã nhiều lần tuyên bố biển nhiễm độc, sau đó lại cho rằng biể… ĐỌC THÊM
Các em là chiến sĩNguyên Thạch (Danlambao) - Những ngày Tết buồn trên Quê Hương, thương tặng em Nguyễn Văn Hóa, chúng tôi yêu quí em, một thanh niên trẻ nhất định không chịu giống những thanh niên tầm thường khác. Lịch sử đấu tranh s… ĐỌC THÊM
Địa đạo mừng đảng mừng xuânBabui (Danlambao)… ĐỌC THÊM
Khai bút - Cảnh xuânBảo Giang (Danlambao) Khai bút,Bên đường bánh pháo nổ khai xuân,Theo khói lung linh họa mấy vần.Váy đỏ thằng hề phơi giữa phố,Sao vàng gái đĩ buộc trên sân.Nhờ thời nón cối kiếm ăn dễ,Đục nước dép râu chẳng mất phần.Chim… ĐỌC THÊM
Tết của ngư dân 4 tỉnh miền TrungBabui (Danlambao)… ĐỌC THÊM
0 nhận xét:
Đăng nhận xét