Nằm co giữa bốn bức tường quạnh quẽ
Đếm Tết về trong giấc ngủ chiêm bao
Đâu đây sóng Hoàng, Trường Sa rì rào
Giông bão nổi tận đáy hồn dâu bể
Các bạn tù ơi nghe mẹ Việt kể
Đất nước này không phải của riêng ai
Đi tiên phong trong cuộc tranh đấu dài
Ngục tù đỏ ô danh trang lịch sử
Kẻ giết dân sẽ có ngày bức tử
Đảng độc tài sao sống mãi muôn năm
90 triệu dân chẳng mãi ngậm câm
Nhìn đất nước chìm vào tay giặc bắc
Các bạn tù giương ngọn cờ Hồng Lạc
Thế hệ trẻ nhất định phải theo sau
Quý hóa thay kẻ lót gạch đi đầu
Từng bước một chống nội xâm bán nước
Quê hương ta, ta giữ cho bằng được
Ngục thất là nơi rèn thép nóng sục sôi
Bạn mất hết mùa Xuân cũng như tôi
Giữa địa ngục trần gian loài quỉ đỏ
Các bạn tù ơi cho tôi nhắc nhở
Mẹ Việt Nam tan tác cả hình hài
Mất biển đói ăn thảm họa nhân tai
Trong bàn tay đảng độc tài cai trị
Giết chết sức người triệt tiêu dân trí
Đảng là ai ký hiến nước cho Tàu
Xây vinh quang trên xác chết đầu lâu
Bạn tù ơi trời không gian ngăn cách
Sài Gòn nắng gắt dù Hà Nội lạnh
Đất nước mình chung một trái yêu thương
Yêu kẻ dấn thân tranh đấu đoạn trường
Tết trong tim ở đáy lòng dân tộc
Xin gởi tới các bạn tù cành lộc:
Ba Sàm, Văn Đài, Mẹ Nấm, Cấn Thị Thêu
Thúy Nga, Minh Hằng, Minh Thúy yêu kiều
Duy Thức, Ngọc Già và tù nhân bất khuất
Dân Chủ nhất định thành hình trước mặt
Giành Tự Do trong mất mát đau thương
Đường quê hương lấp lánh ánh thái dương
Bẻ gông cùm trong bàn tay cộng sản
Cầm tay nhau diệt tay sai giặc Hán
Dân tộc mình ách hẳn thoát nô vong.
Lê Hải Lăng
Chúc Tết con gà cho những người tù tranh đấu
Related Posts:
Nguyễn Xuân Phúc thắp nhang tế sống cô hồn các thế lực đồng chí thù địch… ĐỌC THÊM
Mở kho 500 tấn vàng ròng trong dânBabui (Danlambao)… ĐỌC THÊM
Đoàn xe tang trên đường phố Hội AnTrần Trung Đạo (Danlambao) - Ngày đó, 41 năm trước, những người này hay cha mẹ những người này ngồi trên những chiếc Molotova dơ dáy, phủ những nhánh cây rừng, đội nón tai bèo, tay cầm súng AK, khuôn mặt hầm hầm tiến vào thàn… ĐỌC THÊM
Môi trường và Sự SốngBabui (Danlambao)… ĐỌC THÊM
Rap: Ma Dze in Việt Nam - Cận cảnh thủ tướng đại náo phố cổ Hội AnThủ tướng mà cứ tưởng là thúNguyên Thạch (Danlambao)Tên Thủ tướng, tưởng ai cũng thú!Từ bụng ta đần đú gian hènThủ tướng là để bon chenNắm chức chỉ để mon men làm giàu.Nó nào biết niềm đau dân tộcCòn biến dân nô bộc cho TàuGi… ĐỌC THÊM
0 nhận xét:
Đăng nhận xét