22/8/16

Đường của Dân

Ta đi!
Hành trình lề dân là thăm thẳm!
Đường dài đầy bóng tối thâm u
Giữa giấc giật mình cơn trưa hạ
Thương biết là bao dáng bạn bè
Đường đi bóng đổ xa nhau quá
Tiếc mãi bàn tay ngắn sạn sần
Muốn ôm muốn hôn lên bờ tóc
Những đứa những thằng yêu rất yêu
Đất nước nhuốm màu tang
Lũ chúng ta lang bạt kỳ hồ
Thương anh phiêu bồng trên đất khách
Thương em lưu đày trên xứ mẹ
Lũ chúng ta tát gầu sòng qua biển?
Lũ chúng ta cấy cụm lúa trên rừng?
Đã bao lần kẻ thù nhiếc móc
Đã bao lời xô xéo kẻ vô tâm
Em vẫn cặm cụi khâu vạt áo
Em vẫn trên đường trong gió mưa
...

Hôm nay 
Bóng dáng một rừng hoa
Đang ngan ngát chảy xa phía chân trời
Dòng máu ấm cuộn tràn ý thức
Một tinh thần dân tộc đã hồi sinh
Cám ơn em cánh tay trần nhịn nhục
Cám ơn anh bao chân bước đoạn trường
Ý thức đã tái sinh
Từ biết bao đêm dài thức trắng
Dân trí đã phục sinh
Từ biết bao con người ngày đêm cay đắng
Tôi và vạn người 
Xin được cám ơn em
Trang báo lòng của Dân của Đất Nước
Ngày mới gió đã lên 
Cánh buồm căng Tự Do đang xuất hiện.

Paris 20.8.2016



Related Posts:

  • Đôi lời cùng đồng bào nạn nhân "Biển chết"!David Thiên Ngọc (Danlambao) - Kính thưa cùng bà con! Bọn csVN làm ngơ, câm họng đã 2 tháng qua khi các loài thủy hải sản ở biển thuộc 4 tỉnh Miền Trung Việt Nam chết hàng loạt vì môi trường biển bị nhiễm độc nặng m… ĐỌC THÊM
  • World oceans dayBabui (Danlambao)… ĐỌC THÊM
  • Đứng LênTrình bày: Dạ Lan & Quốc Anh - Sáng tác: Trương Phúc HậuĐã đến lúc anh em ta cùng nhau đứng lênMang dòng máu da vàng người Việt NamĐòi Dân-Chủ, đòi Tự-Do công bằng Nhân-ÁiNgười người dân đứng lên xây lại Việt NamĐã đến lú… ĐỌC THÊM
  • Kuoc Kuoc (Danlambao)… ĐỌC THÊM
  • Lao nô xuất khẩu Ma ze in Việt NamNgười xa xứ (Danlambao)Đừng chê đảng bần cố nông ngu dốtBình tĩnh xem Phúc niểng xổ tiếng AnhMa ze in Vờ Nờ vang lốp bốpTưởng nghe lầm Phúc gọi mác lê ninPhúc đầu niểng bụng một bồ bia bọtĐi chào hàng chắc hẳn sẽ lời toDân bá… ĐỌC THÊM

0 nhận xét:

Đăng nhận xét