30/12/16

Năm ni mẹ tìm mùa Xuân chỗ mô

Lê Hải Lăng (Danlambao) - Viết kính tặng bà mẹ Việt Nam yêu dấu

Mẹ mất mùa Xuân thật quá lâu
71 năm nước chảy qua cầu
Đảng vẫn ngồi trên ngai vàng ấy
Núi đồi tang tóc kiếp ngựa trâu

Xuân đến mẹ có lắm âu sầu?
Bốn tỉnh miền Trung nặng nghĩa sâu
Ai mang Formosa gây đại họa
Có phải Việt Nam tỉnh lỵ Tàu

Năm ni mẹ tìm mùa Xuân chỗ mô
Giặc Bắc tràn qua biển tới hồ
Con mẹ đấu tranh vào tù tội
Ba Đình nâng rượu chúc hung nô

Năm ni mẹ ăn Tết kiểu chi
Thực phẩm ngoại xâm đầu độc rồi
Cửa khẩu công an ngồi đếm bạc
Buôn rừng bán gỗ với buôn người

Năm ni con mẹ đi biển mô
Nhiểm ô cá chết nổi đầy bờ
Cả Lú vui Xuân ngồi vuốt tượng
Tượng vàng miền bắc thật tô hô

Con gái ai bán làm đĩ xa
Con trai lao nô phải bỏ nhà
Mẹ biết cậy ai trời Xuân lạnh
Nhờ ơn bác đảng chớ kêu ca

Xuân này Thủ tướng cấm chúc Tết tôi
Vật giá leo thang dân đói rồi
Đảng sống dai nhờ phong bì nặng
Ai tin bắc thang hỏi ông trời

Xuân đi Xuân lại Lú chia phần
Đánh đấm cài người để giữ chân
Nước mất nhà tan giao giặc cướp
Cứ lo chỉnh đốn đảng vinh thân

Năm ni mẹ tìm mùa Xuân chỗ mô
Đồng bằng nam bộ ruộng nẻ khô
Quan quyền lúc nhúc bầy khỉ đột
Mùa Xuân mẹ thấy ở trong mơ

Năm hết Tết đến mẹ lại chờ
Mùa Xuân ấm áp rất đơn sơ
Khốn thay cái đảng làm điêu đứng
Cướp sạch nhân quyền cướp tự do

Năm ni mẹ tìm mùa Xuân chỗ mô
Bốn ngàn năm đất nước cơ đồ
Nội xâm ngoại giặc cắt da thịt
Mẹ ơi con mẹ nguyện phất cờ


Related Posts:

  • Nhân vật của nămBabui (Danlambao)Nhân vật của năm 2 nghìn mười 6Không ai ngoài Phúc niểng của đảng taĐừng phê phán chuyện chọn lầm hay bỏ sótLàm tổn thương nhà ngôn ngữ học Ba ĐìnhBằng Anh ngữ xếp loại bò ăn cỏNuốt xuống dạ dày rồi ợ lại mồm… ĐỌC THÊM
  • Nguyễn Xuân Phúc và cái mồm ô nhiễmCTV Danlambao - Sau "sự cố" - theo kiểu nói của đảng chứ không phải thảm họa môi trường - các quan chức, đứng đầu là Nguyễn Xuân Phúc đã ra rả chuyện bảo vệ môi trường. Nhưng những gì đã và đang xảy ra cho thấy chính cái mồm … ĐỌC THÊM
  • Ngô Tín: Bay bổng trong sáng tác và ấn tượng nhất qua dòng nhạc phổ thơ như của Trần Thị LamThơ: Trần Thị Lam * Nhạc: Ngô Tín * Trình bày: Erlinda & Ngô TínNguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) - Dĩ nhiên không chỉ với riêng bài thơ của một thi sĩ tài tử như cô giáo Trần thị Lam, nhạc sĩ Tây Cầm Thủ Ngô Tín quả thật… ĐỌC THÊM
  • Cảm mến Trần Anh KimNguyễn Thanh Giang (Danlambao) - Vào những ngày đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cầm đầu một đoàn 13 tướng lĩnh sang tận Trung Quốc tiếp tục tung hô “4 tốt”, “16 chữ vàng” và xin được “giữ nguyên hiện trạng”,… ĐỌC THÊM
  • Quang Dũng - một dòng thơ bi tráng và lãng mạnTrần Thảo (Danlambao) - Tôi không nhớ mình đến với thơ của nhà thơ Quang Dũng từ khi nào, nhưng tôi nhớ rõ đó là bài thơ Đôi Mắt Người Sơn Tây của ông, và bài thơ gây ấn tượng mạnh trong tôi ở những … ĐỌC THÊM

0 nhận xét:

Đăng nhận xét