3/3/17

Chủ nhật - Dậy mà đi!

Bắc Phong (Danlambao) - Thơ cho cuộc biểu tình toàn quốc ngày 5-3-2017

hỡi những ai người Việt Nam yêu nước
trước dã tâm của bọn bành trướng Bắc phương
mưu mô thâm độc xâm chiếm biển đảo quê hương
đang thấy lòng sục sôi căm phẫn
hãy sẵn sàng Chủ nhật - dậy mà đi!

hỡi những ai người Việt Nam yêu nước
trước hành động thô bạo công an tùy tiện bắt giam
những người đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền
đang thấy lòng sục sôi căm phẫn
hãy sẵn sàng Chủ nhật - dậy mà đi!

hỡi những ai người Việt Nam yêu nước
trước thảm cảnh mất nhà mất đất dân oan
vì thế cô phải đau khổ cam chịu bất công
đang thấy lòng sục sôi căm phẫn
hãy sẵn sàng Chủ nhật - dậy mà đi!

hỡi những ai người Việt Nam yêu nước
trước hành vi quan chức nhà nước lộng quyền
tham nhũng mọi cấp từ xã huyện đến trung ương
đang thấy lòng sục sôi căm phẫn
hãy sẵn sàng Chủ nhật - dậy mà đi!

hỡi những ai người Việt Nam yêu nước
trước cảnh hàng nghìn tấn cá chết dọc bờ biển miền Trung
vì bọn tài phiệt Formosa tắc trách phá hoại môi trường
đang thấy lòng sục sôi căm phẫn
hãy sẵn sàng Chủ nhật - dậy mà đi!

hỡi những ai người Việt Nam yêu nước
trước sự kiện đồng bào đi biểu tình kiện Formosa
đổ máu vì bị công an chặn đường đánh đập dã man
đang thấy lòng sục sôi căm phẫn
hãy sẵn sàng Chủ nhật - dậy mà đi!

hỡi những ai người Việt Nam yêu nước
trước sự hèn nhát của lãnh đạo Hà Nội thần phục Bắc Kinh
vì quyền lợi đảng Cộng Sản và quyền lợi bản thân
đang thấy lòng sục sôi căm phẫn
hãy sẵn sàng Chủ nhật - dậy mà đi!

hỡi những ai người Việt Nam yêu nước
mang ơn phá núi khai sông của tiền nhân
bao đời đổ máu xương anh hùng chống xâm lăng
ý thức sâu sắc hiểm họa nòi Hán giặc ngoài
và sự tàn phá đất nước của bè đảng Cộng Sản giặc trong
đang thấy lòng sục sôi căm phẫn
hãy sẵn sàng Chủ nhật - dậy mà đi!

hỡi những ai người Việt Nam yêu nước
vì sự sinh tồn thiết yếu của dân tộc
hãy tất cả cùng nhau Chủ nhật xuống đường
biểu tình chống chế độ độc tài Cộng Sản vô lương
đoàn kết đấu tranh trong tinh thần bất bạo động
khơi dậy nơi đồng bào tình yêu đất nước quê hương
đánh thức lương tâm nhân loại thế giới tự do
tất cả một lòng vì tổ quốc hy sinh
đấu tranh cho tương lai dân tộc Việt phục hưng

04.03.2017

Related Posts:

  • Jan Bubeník - Nhà cách mạng NhungTrần Quốc Việt (Danlambao) dịch - Vào ngày 17 tháng Mười Một 1989, công an dẹp tan cuộc biểu tình ôn hòa của sinh viên ở Prague. Cuộc trấn áp này đưa đến các cuộc phản kháng trên toàn quốc, kết thúc bằng cuộc tổng đình công. … ĐỌC THÊM
  • Đại học và Khỉ Đột ở Việt NamChu Bách Việt (Danlambao)Tin mấy ngày vừa quaTrường đại học Châu ÁBa trăm trường hàng đầuMình chẳng được gì cả! [1]Lãnh đạo ta vẫn xưngVới bằng cấp đem trưngĐều tốt nghiệp tiến sĩMa-dê-in trên rừng.Đại học ta không tốtHọc bao… ĐỌC THÊM
  • Đất nước mình ngộ quá... phải không anh?Bài thơ của cô giáo Trần Thị Lam là bài thơ gây chấn động trên mạng lưới toàn cầu và đã làm rung động , đánh thức lòng yêu nước thương dân trong bối cảnh thực tế của đất nước Việt Nam hiện nay.Bài Hát trên trang Phong Trào La… ĐỌC THÊM
  • Âm nhạc miền Nam và những ngày xưa thân áiVũ Đông Hà (Danlambao) - Nếu ai hỏi tôi rằng sau ngày 30 tháng 4, 1975 cái gì mà cộng sản không thể "giải phóng" được; cái gì vẫn âm thầm nhưng vũ bão giải phóng ngược lại tâm hồn khô khốc của người dân miền Bắc lẫn nhiều cán… ĐỌC THÊM
  • Nguyễn Xuân Phúc và trò cắt mạng văn hóaVũ Đông Hà (Danlambao) - Nguyễn Xuân Phúc lại vừa thể hiện thêm bản chất ngu xuẩn của cá nhân ông ta, phản ảnh tình trạng ngu toàn tập của cả hệ thống cai trị, khi ban hành nghị định phạt vạ việc sử dụng, lưu hành, tàng trữ, … ĐỌC THÊM

0 nhận xét:

Đăng nhận xét