12/3/17

Dậy mà đi! Đồng bào ơi tỉnh dậy!

Dậy mà đi! Đồng bào ơi tỉnh dậy!
Cứu non sông thoát Tàu cộng điên khùng
Đang xâm chiếm Hoàng Trường Sa biển đảo
Còn ngông cuồng đòi cướp trọn Biển Đông

Xưa Miền Bắc từng bị Tàu cộng sản
Dùng trăm khoanh nghìn kế để lừa rồi
Chúng giết hại vạn người trong Cải Cách(1)
Gây đau thương và oan nghiệt khắp nơi!

Tàu còn xui đảng nồi da xáo thịt
Hai mươi năm, Nam Bắc diệt trừ nhau
Những ai trải Huế Mậu Thân,... mới biết
Mọi mưu ma chước quỷ lũ Mao Tàu

Tàu còn xúi giặc Khơ Me Pôn Pốt
Đánh nước ta từ Biên Giới Tây Nam
Khiến Nam Bộ chưa một ngày trọn vẹn
Sống an vui sau loạn lạc trăm năm

Ai đã gây chiến tranh năm Bảy Chín
Khiến vạn dân Biên Giới chết hờn oan
Khắp sáu tỉnh từ Lai Châu,... Móng Cái
Xác còn vương khắp khe suối, non ngàn?

Ai đã cướp Gạc Ma năm Tám Tám
Làm chú Phương máu loang đỏ Trường Sa
Kẻ nào cưỡng chiếm Hoàng Sa quần đảo
Năm Bảy Tư giết bác Ngụy Văn Thà?

Bọn nào đưa Formosa vào Vũng Áng
Mưu giết dân bằng thảm hoại môi trường
Làm bốn tỉnh Miền Trung tràn cá chết
Khiến ngư dân mình đói rách thê lương?

Bọn nào đôn lão thộn thành "ông tổng"
Rồi tước ban quan thái thú cộng Tàu
Vô tình dùng cờ Sáu Sao đón Tập
Hay chủ trương Bắc Thuộc đến dài lâu?

Thưa đồng bào, tội ác Tàu oan nghiệt
Là xâm lăng truyền kiếp đáng rủa nguyền
Mau xuống đường cứu cháu con nước Việt!
Dưới Ngũ Sắc Linh Kỳ của Tổ Tiên(2)

Kính Ngô Vương ẩn hồn thiêng sông núi
Xin Vua ban lời hiệu triệu đồng bào
Bừng tỉnh dậy chống lũ Tàu cộng sản
Cứu giang sơn của con cháu nghìn sau!

Để hôm nay, xuống đường bất bạo động
Đòi Formosa xéo cút khỏi Sơn Dương
Người người bị "an ninh Tàu" đàn áp
Mà cháu con vẫn lăn xả trên đường!

Như rày mai, xuống đường đòi Trung cộng
Trả Trường Hoàng và cút khỏi biển Đông
Dẫu Chiêu Thống nhắm đồng bào xả đạn
Dân Việt mình vẫn anh dũng kiên trung!

Sẽ đến ngày đồng bào toàn nước Việt
Tràn xuống đường hát khúc khải hoàn ca
Ôi Sơn Dương, Trường Hoàng,... hay là chết!
Trần Ích Tắc hay là Ngụy Văn Thà!

Hà Nội, 12/3/2017


_____________________________________

Chú thích:

(1) Được sự giúp đỡ của Trung cộng, từ 1953-1956, đảng CSVN đã phát động chiến dịch Giảm Tô và Cải Cách Ruộng Đất. Chiến dịch này đã giết hại trên 5 vạn người dân Miền Bắc vô tội.

(2) Theo Lịch Sử, cờ Tổ "Ngũ Sắc Linh Kỳ" đã xuất hiện lần đầu tiên tại cuộc Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng vào năm 40-43 sau Công Lịch. Từ đó, Ngũ Sắc Linh Kỳ được dân Việt Nam dùng trong các ngày lễ hội suốt hàng ngàn năm nay, nên có thể gọi đó là Cờ Truyền Thống Dân Tộc của Việt Nam.

Related Posts:

  • Thử nhận diện thành phần chấp nhận sự thay đổi của ĐCSVNMai Thanh Truyết (Danlambao) - "Vấn đề là làm sao tạo ra thế trận xa luân chiến để lực lượng ngày càng to lớn và “đi vào tổ chức” để cùng tấn công, cùng lên tiếng đáp lời sông núi. Khi đó, tầng lớp chống đối sự thay đổi … ĐỌC THÊM
  • Trần Hồng Hà, anh là aiĐặng Huy Văn (Danlambao)Trần Hồng Hà, anh là aiMà đầu óc lú như loài khuyển ưngNguyện làm chim cảnh, thú cưngCủa các mệnh phụ xa chồng, tái xuân?Ngủ cùng giường, ăn cùng mâmVào ra thưởng ngoạn nhung sâm lụa làSao anh không nh… ĐỌC THÊM
  • Ngồi ghế TWKuoc Kuoc (Danlambao)… ĐỌC THÊM
  • Cơn mưa hạCù Huy Hà Bảo (Danlambao) Chiều xứ nghệ mây chiều giăng mưa đổTrời cũng buồn nên mới nhỏ lệ rơiXót thương cho dân xứ Nghệ tả tơiBiển đã chết thuyền nằm phơi bờ cátCơn mưa hạ mây đèo ngang đen tốiMẹ ra đường giăng lưới để chặn… ĐỌC THÊM
  • Tránh nhìn "Bác"Trần Quốc Việt (Danlambao) - Triết gia Friedrich Nietzsche nói nếu ta nhìn vào mắt Quỷ quá lâu, ta có nguy cơ trở thành quỷ. Cho nên nhà nước cộng sản mà triết gia Ba Lan Leszek Kolakowski gọi là phát minh của Quỷ phải trưng … ĐỌC THÊM

0 nhận xét:

Đăng nhận xét